Cuộc sống qua ảnh

Thu về phố núi

10:04 - Thứ Năm, 21/09/2023 Lượt xem: 3473 In bài viết

ĐBP - Những ngày tháng Chín, mưa ít dần nhường chỗ cho bầu trời trong xanh pha chút nắng nhạt. Không khí mát lành của phố núi báo hiệu trời đã sang thu. Trong chợ, trên phố, không khó để tìm được những sạp bán thứ quả đặc trưng của mùa thu như: bưởi, chuối, thị, hồng… Dễ nhận thấy nhất là những quả hồng chín được người bán hàng cẩn thận xếp chồng lên nhau trông rất bắt mắt. Thu về là lúc cúc, sen, hồng khoe sắc trong vườn, trong những hàng hoa hay trên chiếc xe đạp của người bán rong…

Không khí trung thu ngập tràn tại các cửa hàng.

Phố núi vào thu cùng những hối hả, tất bật trên công trường - nơi mà các dự án trọng điểm đang được triển khai sắp đến ngày về đích. Người lớn thì mong cho những công trình, dự án sớm được hoàn thành, trẻ nhỏ lại mong ngóng cho mau đến Tết Trung thu. Trên các con phố, những cửa hàng bán quà tặng, văn phòng phẩm đã bày bán đủ loại mặt hàng phục vụ Tết Trung thu. Các loại đèn lồng, đồ chơi trung thu rực rỡ sắc màu thu hút mọi ánh nhìn từ các bạn nhỏ. Thi thoảng, lẫn trong tiếng xe cộ là tiếng trống của một đội múa lân nào đó đang tập luyện vang vọng cả một góc phố. Từ các tuyến đường chính cho đến bên ngoài siêu thị, những quầy bán bánh trung thu cũng đã trang trí xong xuôi và bày biện đẹp mắt.

Hàng cây hoa sữa bên bờ hồ Tỉnh ủy.

Khi đêm xuống, ngay tại trung tâm thành phố, hàng cây hoa sữa bên bờ hồ Tỉnh ủy lặng lẽ tỏa hương khi xa, khi gần. Mỗi lần đi qua, hàng cây lại nhắc nhớ cho nhiều người những bài hát, vần thơ về hoa sữa - “đại sứ” mùa thu Hà Nội. Phố núi vào thu dịu mát và bình yên, khiến cho lòng người không khỏi xao xuyến, bâng khuâng…

Hương Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top